Cu Tí ghét bạn tổ trưởng lắm. Tổ trưởng ỷ quyền hay hoạnh họe làm khó Tí này nọ, Tí "hối lộ" kẹo thì mới được cho qua.
Thoạt đầu thì "tham nhũng vặt" lấy viên bi, cây kẹo... Cô bỏ qua, Tí tưởng cô không biết, càng ngày lấy càng bạo hơn.
Các Táo quân về trời. Ngọc hoàng tưởng năm nay chuyển đổi số, các Táo giảm bớt thủ tục, tấu nhanh gọn hơn, ai dè sớ nào sớ đó dài cả mét.
Mấy con cá chép bị bắt để thả đưa ông Công ông Táo về trời mấy hôm nay hoang mang lắm, không biết số phận của mình sẽ ra sao ngày sau.
Đạo diễn trình sếp nhà đài duyệt nội dung chương trình Táo quân đêm giao thừa sắp tới.
Nghe báo đăng có mấy nơi, mấy ngành có tiền đầu tư công mà không tiêu hết, thậm chí trả lại, chú Hai doanh nghiệp, ông Ba tiểu thương, anh Tư xe ôm, chị Năm hủ tiếu... đều tiếc rẻ vô cùng.
Đọc báo nghe miền Trung mưa lớn, nước dâng khắp nơi, nước rút rồi mà nghe dự báo sẽ còn mưa nữa, mấy sinh viên ký túc xá hỏi han động viên người bạn quê miền Trung.
Ngọc Hoàng tự nhủ quái lạ, sao mấy hôm nay hạ giới mưa to vậy mà chẳng thấy người ta ta thán như xưa.
Mấy trăm chiếc xe máy bị bỏ rơi suốt mấy năm ở nhà xe sân bay vừa được phát hiện, chúng nhao nhao lên.
Đầu tuần, Bút Bi đưa cậu con trai đang là học sinh lớp 12 đến khám ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Q.5, TP.HCM).