04/03/2024 11:54 GMT+7

Đùa với cô hả Tí?

Cô giáo phát hiện trong lớp có cu Tí hay thò tay lấy đồ của bạn.

Minh họa bởi AI

Minh họa bởi AI

Thoạt đầu thì "tham nhũng vặt" lấy viên bi, cây kẹo... Cô bỏ qua, Tí tưởng cô không biết, càng ngày lấy càng bạo hơn: cục gôm, cuốn vở, tập sách, rồi "chôm" cả tiền của bạn.

Hôm nọ cô giáo phát giác trong cặp của Tí có cơ man nào là tiền. Cô hỏi Tí "tài sản" này lấy của ai.

Tí chối phắt: Dạ không, đó là do em làm giúp bài cho các bạn thời gian qua nên các bạn trả công cho em, em làm cật lực "thối cả móng tay" cô ạ.

Cô hỏi bạn nào thì Tí không nói được, và cả lớp chẳng ai nhận.

Tí vẫn chối: Dạ... dạ là do em bán mấy đồ đạc của em cho các bạn rồi dành dụm, như bán từng "cây chổi đót" ạ.

Cô hỏi bán cho bạn nào thì Tí không nói được, và cả lớp chẳng ai mua.

Lúc này thì Tí nói: Dạ... dạ là do bố mẹ em cho em ạ.

Cô giáo bực mình: Đùa với cô hả Tí? Em viết khai trong lý lịch là bố mẹ em nghèo, làm gì có "tài sản khủng" cho em?

Tí không nói được gì. Cô phạt Tí đứng úp mặt vào tường, chừng nào thành thật với cô thì cô mới tha cho.

Đùa với cô hả Tí?- Ảnh 2.'Ước có tài sản như ông Ca'

- Nghe báo đăng công an thống kê khối tài sản của ông Ca thấy khủng quá!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên