15/03/2024 14:44 GMT+7

Khoe khoang trên mạng, bạn có đang phải gồng gánh, che đậy cảm xúc

Sau 15 năm sử dụng mạng xã hội, tôi thấy rằng người ta sẽ có những giai đoạn đăng tải thông tin khác nhau. Đầu tiên, mới dùng nên ta hào hứng khoe khoang, chia sẻ. Tiếp theo là giai đoạn ngán, rồi trở lại hào hứng hoặc tìm cách cân bằng.

Hạnh phúc, thành công như là hương hoa. Ta nên để đó là hương hoa thơm dịu vừa phải... - Ảnh minh họa: MÂY TRẮNG

Hạnh phúc, thành công như là hương hoa. Ta nên để đó là hương hoa thơm dịu vừa phải... - Ảnh minh họa: MÂY TRẮNG

Một kiểu hồ sơ cá nhân trên mạng

Chuyện khoe khoang hạnh phúc, thành công trên Facebook cũng như bạn tô điểm ngôi nhà xã hội của mình. Nhìn vào đó, người ta có thể biết nhiều điều về bản thân bạn và những gì bạn quan tâm.

Trước đây, một thời gian dài tôi sử dụng mạng xã hội chừng mực. Lâu lâu tôi thay hình đại diện, đăng tải một vài chuyến đi. Dường như với cuộc sống bận rộn, tôi không còn bận tâm chuyện chia sẻ lên mạng.

Thời gian sau, đến độ tuổi dần hoài niệm, lướt lại trang cá nhân, tôi giật mình nhận ra đơn điệu quá. Hình đại diện, ảnh bìa cả năm thay một lần, có tháng chẳng có dòng trạng thái mới nào. Nếu cần xem lại, lướt một chút đã hết thông tin trang cá nhân cả năm.

Giờ suy nghĩ thoáng hơn, tôi thấy Facebook giống trang hồ sơ, như cuốn nhật ký. "Khoe" vừa phải và sinh động thì nhìn vào đó, người khác có thể nắm được cơ bản lĩnh vực công việc, cuộc sống, thậm chí quan điểm của bạn về các vấn đề văn hóa - xã hội…

Vì vậy, thay vì để trang cá nhân mốc meo, tôi chia sẻ thường hơn. Làm việc lĩnh vực cần kết nối nhiều, tôi chăm chút hơn hình ảnh, chia sẻ sở thích, một số thành công nho nhỏ. Một phần khoe vì niềm vui, phần khác ghi nhận những gì mình làm được.

Nhờ những chia sẻ đó, tôi có những cơ hội tốt hỗ trợ thêm cho công việc mình đang làm. Bạn bè khi biết về lĩnh vực tôi làm, chủ động gửi thông tin để tôi kết nối.

Đừng quá hào nhoáng, lung linh vì sẽ thành ảo

Thế nhưng tôi nhận thấy chuyện đầu tư thời gian, công sức khoe những dòng trạng thái lung linh, hình ảnh ảo diệu quá mức đôi khi thiếu đi thực chất.

Hướng tới cuộc sống tốt đẹp, thực chất ngoài đời hơn là khoe quá lố trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: MÂY TRẮNG

Hướng tới cuộc sống tốt đẹp, thực chất ngoài đời hơn là khoe quá lố trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: MÂY TRẮNG

Tôi biết có những bạn cuộc sống chưa được suôn sẻ, câu chuyện ngoài đời và khoe trên Facebook khác xa nhau. Có những người không ưa thích nhau, nhưng trên mạng đánh dấu (tag) nhau vào những bài viết khen ngợi, những dấu mốc thành công. Cũng có những bạn bất cứ điều gì cũng khoe, rồi sau đó dự định không thành, tình duyên tan vỡ, trở thành đề tài bàn tán và bị sốc.

Có bạn nói rằng khoe là động lực, là cộng hưởng hạnh phúc, là cách bản thân vượt qua những khó khăn, căng thẳng ngoài đời một cách tích cực. Khoe đỡ hơn là than thở. Nhưng như vậy, bạn có đang gồng gánh và che đậy cảm xúc của mình quá không?

Một khi sự chịu đựng, vỏ bọc mà bạn trang bị đẹp đẽ, hoàn hảo trên Facebook trở nên quá sức, làm sao bạn có thể đặt xuống được để nhẹ gánh đôi vai? Cuộc sống đã quá nhiều gánh nặng. Phía sau mỗi người luôn có đống đổ nát, lại quá tốn thời gian chạy theo những điều không đúng sự thật?

Một khía cạnh tế nhị là khi khoe hạnh phúc quá đà, những người đang rơi vào cảnh ngộ éo le, cuộc sống bất hạnh sẽ thấy chạnh lòng. Đây là tâm lý có thật, thậm chí họ còn tự trách mình sao quá tệ hại, trong khi thiên hạ ai cũng giỏi, cũng thành công. Họ đâu biết rằng đôi khi đó chỉ là những chiếc mặt nạ trước xã hội trọng thành tích, trọng sự hào nhoáng.

Chưa kể, sự tế nhị còn thể hiện ở chỗ có những ngày xã hội đang xảy ra những câu chuyện đau lòng như lũ lụt, chết chóc thương vong, ta có thể khoan khoe hạnh phúc của mình. Dẫu biết đời ai nấy sống, nhưng dù sao khiêm tốn, cảm thông và lòng trắc ẩn luôn cần.

Hạnh phúc thành công như là hương hoa. Ta nên để đó là hương hoa thơm dịu vừa phải, đủ tô điểm cho ngôi nhà cá nhân trên mạng, đừng khoe theo kiểu biến thành mùi hương gây sốc.

Trên mạng xã hội, ta không nhất thiết chọn rạch ròi khoe hay không khoe, chỉ là khoe như thế nào cho tế nhị, phù hợp. Nếu khi viết dòng nào đó, đăng hình ảnh gì mà ta cảm thấy ngại hoặc lấn cấn, chính lúc đó cần xem lại: như vậy có lố quá không?

Bạn có đặt ra nguyên tắc nào cho bản thân khi sử dụng mạng xã hội? Mời bạn chia sẻ bí quyết, câu chuyện của mình hoặc người thân quen để lan tỏa lối sống tích cực, trở thành người dùng khôn ngoan trên môi trường Internet. Email xin gửi về tto@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Tôi rời Facebook vì ngán chứng khoe khoang hoàn hảo Tôi rời Facebook vì ngán chứng khoe khoang hoàn hảo

Nhìn thấy biết bao hạnh phúc, quà tặng và ngập tràn yêu thương mà mọi người có được, càng khiến một người độc thân, chẳng có điều gì nổi bật như tôi cảm thấy buồn tủi, thậm chí ganh ghét.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên