Trẻ em vùng biên giới Quảng Nam thích thú đội múa lân "độc lạ" với đầu lân tự làm, đuôi lân được tận dụng từ chiếc áo mưa cũ, và những người múa lân là chiến sĩ biên phòng.
Cơn mưa lớn tối 29-9 vừa dứt, người dân lại kéo lên hồ Hoàn Kiếm, Hàng Mã, phố cổ đón Trung thu.
Những lồng đèn thủ công vẫn còn đó, nhưng nép bóng lặng lẽ ở góc nhỏ, phía sau những chiếc lồng đèn phát nhạc.
Chiều 28-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tặng quà, chúc Tết Trung thu các em nhỏ tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương.
Lần đầu tiên Đại Nội Huế mở cửa miễn phí về đêm để đón các em nhỏ, du khách vào bên trong tham quan lễ hội đèn lồng, xem múa lân và đón Trung thu.
Những đứa trẻ sống trong những căn nhà bè lênh đênh trên sông nước tại lòng hồ Trị An đã có niềm vui Trung thu từ các tấm lòng đến từ TP.HCM.
Lần đầu tiên tại Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa, các học sinh tự làm lồng đèn gửi gắm ước mơ dịp Trung thu.
Tết Trung thu của sinh viên giờ đây không chỉ gói gọn trong việc thưởng bánh uống trà mà còn có cả những hoạt động nhân văn.
Chiều 25-9, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã trao 360 phần quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại ba bệnh viện: Ung bướu Đà Nẵng, Phụ sản - nhi Đà Nẵng và Trung ương Huế.
Bánh trung thu chứa nhiều năng lượng, có độ béo và ngọt rất cao. Vì vậy, nhiều người bệnh ăn vào có thể gặp nguy.