30/09/2023 15:20 GMT+7

Trẻ biên giới thích thú đội múa lân 'đặc biệt', đuôi lân từ tấm áo mưa cũ của chiến sĩ biên phòng

Trẻ em vùng biên giới Quảng Nam thích thú đội múa lân "độc lạ" với đầu lân tự làm, đuôi lân được tận dụng từ chiếc áo mưa cũ, và những người múa lân là chiến sĩ biên phòng.

Đội lân đặc biệt do các chiến sĩ biên phòng biểu diễn phục vụ trẻ em vùng biên giới - Ảnh: MINH NHƠN

Đội lân đặc biệt do các chiến sĩ biên phòng biểu diễn phục vụ trẻ em vùng biên giới - Ảnh: MINH NHƠN

Hai ngày nay, trên mạng xã hội đăng tải nhiều clip xúc động về một đội múa lân "đặc biệt" với đầu lân được các chiến sĩ đồn biên phòng tự làm bằng giấy báo, đuôi lân được tận dụng bằng chiếc áo mưa cũ.

Và người múa lân cũng là các chú bộ đội biên phòng, ấy thế mà đem lại tiếng cười giòn tan cho trẻ em ở nơi đặc biệt khó khăn vùng biên giới huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Sáng 29-9, tại Trường mẫu giáo liên xã La Êê - Chơ Chun, vùng biên giới Việt - Lào, hàng trăm trẻ là người đồng bào Cơ Tu, Tà Riềng đón Tết Trung thu tại ngày hội vui Tết Trung thu với bánh kẹo.

Nhiều trẻ bất ngờ khi lần đầu tiên xem một màn múa lân thật đặc biệt do các chú bộ đội Đồn biên phòng La Êê mang đến cho các em tiếng cười giòn giã.

Đầu lân được làm bằng tre, giấy báo, đuôi lân tận dụng từ tấm áo mưa cũ, và người múa lân, ông địa đều do các chiến sĩ biên phòng mặc quân phục bộ đội biểu diễn.

Với nhiều trẻ, đây là lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy con lân, ông địa với những điệu múa thú vị.

Để có được con lân này, nhiều ngày qua các chiến sĩ đơn vị miệt mài tự làm từ vật dụng có sẵn như áo mưa, mũ cối, sách báo, bìa cac tông, rồi vẽ sơn trang trí cho đẹp. Và một màn múa lân rất "cây nhà lá vườn" được các chiến sĩ biểu diễn.

Khi đội lân tiến vào trường, một số em học sinh do lần đầu thấy đầu lân, ông địa nên sợ hãi, có em khóc, nhưng nhiều em lại cười thích thú. Sau khi được thầy cô an ủi, các em dần làm quen với hình ảnh con lân bộ đội biên phòng.

Đầu lân được chiến sĩ đồn biên phòng tự làm, đuôi lân tận dụng từ tấm áo mưa cũ - Ảnh: MINH NHƠN

Đầu lân được chiến sĩ đồn biên phòng tự làm, đuôi lân tận dụng từ tấm áo mưa cũ - Ảnh: MINH NHƠN

Thượng tá Lê Huy Bảy, đồn trưởng Đồn biên phòng La Êê, cho biết hằng năm vào dịp Tết Trung thu, cán bộ chiến sĩ biên phòng đều phối hợp với Đoàn xã La Êê tổ chức chương trình vui chơi Trung thu cho trẻ vùng biên giới.

Mọi năm thì chỉ phát bánh kẹo, không có múa lân. Nhưng năm nay các chiến sĩ trẻ ở đồn mới nghĩ ra làm đầu lân múa phục vụ các cháu. "Nếu mà thuê lân về múa thì tốn tiền, thế nên các chiến sĩ ở đồn mới bảo hồi xưa biết làm đầu lân nên họ tự làm, lấy tre làm khung, cắt giấy dán, tô màu và dùng đuôi lân là chiếc áo mưa cũ", thượng tá Bảy kể.

Ngoài biểu diễn ở trường mẫu giáo, đội lân biên phòng này còn múa phục vụ bà con ở sân ủy ban xã La Êê. Thượng tá Bảy kể khi đội lân đặc biệt của chiến sĩ biên phòng biểu diễn, nhiều trẻ em, người dân ở đây thốt lên rằng lần đầu tiên năm nay ở vùng biên giới có múa lân.

"Chúng tôi mong muốn tạo cho các cháu vùng biên giới đón một Tết Trung thu thật ấm áp, ý nghĩa. Lâu nay các cháu đón Trung thu thì chỉ có bánh kẹo chứ không được xem múa lân, mà điều ấy các cháu chỉ được xem trên tivi. Thấy các em hào hứng, thích thú, chiến sĩ biên phòng chúng tôi cũng vui lây", thượng tá Bảy tâm sự.

Những ánh mắt tròn xoe và nụ cười vui tươi của các em nhỏ lần đầu được xem múa lân ngoài đời thực cũng khiến nhiều người xúc động.

Cô giáo mầm non lấy chăn đội đầu múa lân mua vui cho tròCô giáo mầm non lấy chăn đội đầu múa lân mua vui cho trò

"Lân gì mà nhìn lạ vậy trời", các bé said.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên