11/12/2014 22:28 GMT+7

Cung bậc cảm xúc trên Fan Page Tuổi Trẻ sau trận đấu

THANH TRỰC
THANH TRỰC

TTO - "Xem bóng đá hay là sốc điện tim vậy trời!", một cảm xúc (status) của người hâm mộ đăng ngay lên trang Fan Page Tuổi Trẻ, và những hình ảnh sững sờ.

Nhịp Sống Số ghi nhận một vòng cảm xúc của người hâm mộ bày tỏ trên mạng xã hội Facebook tối 11-12 ngay sau khi tiếng còi trọng tài chấm dứt trận bán kết lượt về giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp Malaysia, và kết thúc với tỉ số 2-4.

Cay đắng, ngỡ ngàng, thất vọng, mỉa mai, đau khổ... và gửi hi vọng cho đội tuyển U19 là những cảm xúc từ người hâm mộ trên Fan Page Tuổi Trẻ.

Hi vọng, trông chờ một chiến thắng - Ảnh: Thuận Thắng
Hi vọng, trông chờ một chiến thắng - Ảnh: Thuận Thắng
Hi vọng, trông chờ và khát khao một chiến thắng - Ảnh: Thuận Thắng
Hi vọng, trông chờ và khát khao một chiến thắng - Ảnh: Thuận Thắng

* XemTuyển VN trả giá vì hàng phòng ngự

"Xem bóng đá hay là sốc điện tim vậy trời!" - Nhung Nguyen

"Bóng đá Việt Nam thất thường quá" - Phạm Quang Tuấn

"Thấy thương bao nhiêu người hâm mộ xa, gần xếp hàng từ sáng sớm chỉ mong có được tấm vé vào sân cháy hết mình cùng đội tuyển thế mà cái họ nhận được là một gáo nước lạnh giữa trời đông Hà Nội" - Việt Hùng

Tất cả như chết lặng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ngày 11-12 - Ảnh: Thuận Thắng
Tất cả như chết lặng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ngày 11-12 (Ảnh chụp tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM) - Ảnh: Thuận Thắng
Sững sờ không nói nên lời khi theo dõi diễn biến trận đấu - Ảnh: Thuận Thắng
Sững sờ không nói nên lời khi theo dõi diễn biến trận đấu - Ảnh: Thuận Thắng
Nỗi buồn - Ảnh: Thuận Thắng
Nỗi buồn - Ảnh: Thuận Thắng
Những giọt nước mắt - Ảnh: Thuận Thắng
Những giọt nước mắt - Ảnh: Thuận Thắng

"Lịch sự tới nỗi không chơi xấu mà còn tặng bạn mấy bàn làm quà" - Nguyễn Nguyễn

"Thua đi các bạn để còn biết người ta đang "yêu" các bạn đến mức nào..." - Vo Minh Tuan

"Thật ra, tuyển Việt Nam để thua trận này nhằm... né Thái Lan ở trận sau thôi mà, quý vị!" - Nam Hưng

"Đắng lòng!" - Vũ Nguyên

"Thua tan nát, thua không hiểu nổi..." - Lê Mỹ

"Rất nhiều lúc mình thua cuộc không phải vì đối thủ quá hay, mà vì mình quá tệ" - Christina Nguyen

"6 năm trôi qua từ cái thời còn đập bàn đập ghế, tiền ăn không có nhưng vác xoong nồi đi đập,... Còn chờ bao lâu nữa đây?" - Lê Trung Hiếu

"Hy vọng rồi thất vọng" - Trần Đức Anh

"Mình có xem từ đầu tới cuối trận và khách quan mà nói chúng ta thua rất xứng đáng do những lỗi lầm không thể chấp nhận của một số cá nhân và cả chiến thuật khai cuộc. Đừng vì quá thất vọng mà nguyền rủa họ bán độ, họ thực sự đã làm hết khả năng của mình. Hãy mong chờ một tương lai tươi sáng hơn với U19 VN. Cảm ơn Công Vinh vì những cống hiến cho ĐTQG" - Tuan SH

Xin kết cục bằng câu bình luận trên truyền hình được một người dùng Facebook dẫn lại "Đội tuyển Việt Nam tạo ra quá nhiều điều bất ngờ" - Bình luận viên.

"Cuộn lại thôi, bán buôn gì nữa bây giờ!". Ảnh chụp một người bán cờ cổ động trước Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 11-12 - Ảnh: Thuận Thắng
THANH TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên